Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Ân

Tác giả: Ọp Ẹp

Đất mẹ đưa bé,
Đến trường mỗi ngày.
Cám ơn cha mẹ,
Cho con hôm nay.
.
Dòng nước trong xanh,
Ngọt lịm mát lạnh
Không khí trong lành,
Nuôi bé lớn nhanh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tham Lam
  • Như Vậy Thôi
  • Không Chọn
  • Mặt Trăng Xanh
  • Muộn Phiền
  • Ăn Sáng
  • Và Rồi
  • Sáng Vui
  • Nặn Thơ
  • Trời Nóng
Thơ tương tự
  • Tri Ân (Dung Nguyên)
  • Tri Ân (Mai Xuân Rin)
  • Tri Ân (Giohong)
  • Tri Ân (Khánh Linh)
  • Tri Ân 20-11 (JB.Nguyễn Hùng)
  • Tri Ân 27.7 (Tocngan)
  • Tri Ân Ngàn Biển Khơi (Trần Minh Hiền)
  • Tri Ân Thầy Cô (Tocngan.HYTV)
  • Tri Ân Thầy Cô! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Tri Ân Và Tạ Tội (Châu Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Dù Rằng Một Chút
  • Ơn Trời
  • Em Cứ Quên
  • Lời Chúc Đầu Xuân
  • Dứt Nợ
  • Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau
  • Cháy Nồng Đắm Đuối Đam Mê
  • Cũng Thời Giống Em
  • Em Không Là Vật Sở Hữu Của Anh
  • Tình Thu Ii , Gió Đưa Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
©2025 - CungThuGian.com