Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiêm Bao

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

CHIÊM BAO


Mười mấy năm trời chẳng gặp nhau,

Đời y như một giấc chiêm bao.

Đường xưa ta chẳng còn chung lối,

Quán cũ mình tôi rượu cạn bầu.

Xuân đến thu đi ngày tháng lụn,

Sông mòn núi cạn nghĩa tình sâu.

Nửa khuya thức giấc hồn ngơ ngác

Trong mộng như vừa mới gặp nhau…

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ tương tự
  • Chiêm Bao (Trần Tế Xương)
  • Chiêm Bao (Quan Dương)
  • Chiêm Bao (Trần Khiêm)
  • Chiêm Bao (Peter Hy Tấn)
  • Chiêm Bao (Thơ:Thư Trần)
  • Chiêm Bao (Trần Quốc Bảo)
  • Chiêm Bao (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiêm Bao (Trần Minh Hiền)
  • Chiêm Bao (Thiên Ân)
  • Chiêm Bao (Thư Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Nợ Em Một Đời
  • Cùng Dấu Chân Tháng Bảy
  • Xin Trả Em Về
  • Mùa Đông Không Có Em
  • Mùa Đông Không Lạnh
  • Hoa Tươi Đầy Phố
  • Tạm Biệt Sầm Sơn
  • Sao La Hầu
  • Âm Thầm
  • Tèo Kể Chuyện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
©2026 - CungThuGian.com