Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mốt Lưng Eo

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

Mốt lưng eo


Mấy cô chừ thich mốt lưng eo !
Thương vợ thì thôi cũng ráng theo !!
Hút mỡ ,mát-xa tiền triệu réo,
Ăn kiêng, đai-ết phải đâu nghèo.
Cơm ngày bụng đói lưng nghe ẹo,
Lương tháng túi mòn dạ thấy teo.
Mới biết yêu nhau nằm ráng kéo!!!
Thương em anh cũng ráng tay chèo !!!!
Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
  • Dung Nhan Mùa Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Cây Phúc Lộc Thọ
  • Con Ong Châu Đốc
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Một Người Đứng Lên - Triệu Người Đứng Lên
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (259)
  • Ta Chửa Bắt Đầu Sao Đã Cuối
  • Xướng Hoạ Minh Hương 3
  • Nhận Lỗi
  • Nghe Trong Thoang Thoảng
  • 333 - Khúc Giao Thời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
©2026 - CungThuGian.com