Anh Yêu Chờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bao giờ mới giảm được cơn mơ 
Đêm nay trời cao mây phủ mờ
Mịt mù trời đêm lòng thêm lạnh
Một mình mỏng manh đến bao giờ

Chừng nào mới giảm được cơn mơ 
Ngồi đêm sầu vắng đã mấy mùa
Như nghe tiếng lòng đêm khuya gọi
Hồn đêm cứ trôi chẳng quay về

Khi nào mới giảm được cơn mơ 
Em có biết không anh ngóng chờ
Xao xuyến trong lòng từng đêm đến 
Chỉ có bóng em anh yêu chờ

      10.50 đêm 18.02.2018
   chỉ có mình em anh yêu chờ
Chưa phân loại
Uncategorized