Tự Tình Tháng Bảy

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH THÁNG BẢY
Bao giờ trả lại trăng sao?
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...chớm buồn
Ai đem chớp bể mưa nguồn?
Ốm o sợi nhớ, rập khuôn lá sầu
Ấy là bãi biển nương dâu!
Bến thuyền ủ rũ tinh cầu cô đơn
Khéo cho con tạo dập dồn
Xoay xoay miền đắng non mòn đố ai?
Chiều rơi vụn vỡ kẽ tay
Chim bay mỏi cánh , chim bay dặm ngàn
Đi tìm giọt lệ thời gian
Ai nghiêng dáng mỏng bên giàn giậu thưa?
Cúi mình trái đất chuyển mùa
Lá vàng đánh thức chanh chua nỗi lòng
Van em đừng nhéo ngang hông
Long đong , ừ nhỉ , long đong một thời!
Ngày ngày , tháng tháng phai phôi
Năm năm duyên phận bẻ đôi muộn màng
Ôm mây ẵm gió đi hoang
Tình chênh chếch , muôn hở hang ngại ngùng
Ngày 7/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized