Trả Nợ Tình Xa

Tác giả: Anh Thủy Nguyễn

Ngày xưa một lối đi chung,
Một thời tay ấm ta cùng có nhau.
Ngày xưa nắng ấm trên đầu,
Lối quen một thuở bên nhau đi về.
Ngày xưa một thuở ngô nghê,
Sương khuya mềm áo cùng người dưới trăng.
Ngày xưa đông vẫn ấm lòng,
Chân không lạc bước gió đông sá gì.
Bây giờ kẻ ở người đi,
Tình xưa cũng lỡ còn gì nữa đâu.
Cuối mặt xin vẫy tay chào,
Giờ đường ngược lối qua nhau mất rồi.
Người ơi ! Một gánh nợ tình,
Tôi xin trả hết một lần rồi xa.

09/04/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized