Gửi Người

Tác giả: Anh Thủy Nguyễn

GỬI NGƯỜI !

Tôi sợ tình tôi như nắng chiều,
Yêu người rồi nhận lấy cô liêu.
Sợ tình phai dấu như màu nắng,
Sợ xót xa đưa sợ nắng tàn.

Tôi sợ tình tôi như lá vàng,
Thu về trút lá mỗi mùa sang.
Như gió đông lạnh lùa song cửa,
Như mảnh trăng vơi ... nước lớn, ròng.

Tôi sợ rồi ai đổi thay lòng,
Yêu người rồi nhận lấy long đong.
Như bao năm qua tôi vẫn thế,
Lặng lẽ đi về với bão giông.

Tôi sợ một ngày người sang sông,
Để quên tình tôi bước theo chồng.
Để tôi phải nhận thêm trống vắng,
Nhận xót xa đưa... nhận bẽ bàng.

Tôi sợ tình tôi sẽ lỡ làng,
Như bèo mây nước hợp rồi tan.
Sợ tình như nước xuôi dòng lạ,
Tình cờ ghé bến để rồi xa.

20h45 ngày 25/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized