Gửi Người Chồng Say

Tác giả: Lê Sáng

GỬI NGƯỜI CHỒNG SAY
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em chịu được mà, anh cứ đánh đi anh
Những cơn say ! Đã tạo thành thói lệ,
Tàn một cuộc vui, và lần nào cũng thế
Những trận roi đòn, em dành để ... Anh say.

Có lẽ em quen với cuộc sống thế này
Bao năm tháng ... giờ đây đã thuộc
Những trận đòn roi ! Em đều biết trước
Trận chiến ngục hình mà em được trời ban.

Em chỉ mong sao anh hãy tỉnh một lần
Tay xoa dịu vết thâm em có
Dẫu phải bôn ba, phận đời dẫu khổ
Em cũng cam lòng chẳng sợ ... ! Vì anh.

Lê Sáng Đêm 25 _ 05 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized