Gửi Người Anh Yêu (Thu Ý Tình)

Tác giả: Khuynh Thành Thu Ý

ngày gặp em anh thấy mình may mắn
ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
ở bên em anh cứ thấy yên lành
ngồi bên em thời gian trôi chóng vánh!
cầm tay em trái tim anh đập mạnh
những mùa đông chẳng thấy lạnh người ơi
phút bên nhau xưa ấy thật tuyệt vời
tình yêu ta biết bao lời hẹn ước
bản thân anh chẳng thể nào quên được
những lỗi lầm mà mình đã gây ra!
mất em rồi anh như mất tất cả
cuộc sống này sẽ chả là chi
nhớ như in hình bóng ấy bước đi
khiến cho anh đôi hàng mi lệ ướt
anh vẫn cố nhìn theo em từng bước
cớ sao người không ngước lại nhìn anh
đường tương lai như vạn lí trường thành
phải làm sao đôi chân anh không mỏi
và từng đêm anh vẫn luôn tự hỏi
có khi nào em bỗng nhớ tới anh
nhớ về em những kí ức mong manh
vẽ hình em trong ban mai lóng lánh
để xua đi những màn đêm hiu quạnh
biết khi nào tim mới lành lại đây
nhớ về em những kí ức phủ vây
anh nhớ em như hàng cây nhớ nắng
sóng tình kia biết bao giờ phẳng lặng
những nỗi buồn cứ trĩu nặng từng đêm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized