Trả Nợ Trăm Năm

Tác giả: Thiên Ân

TRẢ NỢ TRĂM NĂM
Em còn mắc nợ với anh
Một trăm năm lẻ , đoạn đành phụ nhau
Cỏ non xao xác úa màu
Đôi chân lặng lẽ mùa sau vẫn còn

Em mang vác, mộng tươi non
Sống đời hờ hững đóng tròn , một vai
Đôi khi , ngẫm lại khôi hài
Chọc cười mấy kẻ , riêng ai lạnh lùng ?

Em trôi sương khói mịt mùng
Thiên đường phép lạ , thủy chung miền nào ?
Khổ đau , câm nín , khổ đau
Lòng anh trước trước , sau sau , vẫn là ...

Em bâng quơ , tuổi hương hoa
Trần gian ong bướm thiệt thà , ngẩn ngơ
Trăm năm đời vốn tôn thờ
Tình yêu còn lại bến bờ đâu đây

Em là giọt nắng đầu ngày
Cho anh tắm gội ban mai êm đềm
Mai sau thuyền bến chao nghiêng
Ví dầu như thế , muộn phiền giăng tơ

Em xa nốt nhạc tình cờ
Hòa âm , giai điệu hong hơ nỗi lòng
Trăm năm bắt gặp số không
Cuộc đời may rủi , buồn trông lá sầu
Ngày 31/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized