Trả Nợ

Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI

Tôi đến trần gian trả nợ đời
Trả hoài, trả mãi, trả không thôi.
Trả cho ngày hết và đêm tận
Trả hết thời gian, một kiếp người.

Tôi đến trần gian trả nợ đời
Ưu sầu, phiền não, lắm buồn vui
Bon chen, danh lợi, tình vay trả
Trả nợ rồi vay, hết một đời.

Tôi đến trần gian trả nợ người
Ân tình sâu nặng lắm người ơi
Đã mang số kiếp là mang nợ
Trả nợ, lòng vui, miệng mỉm cười...

Tôi đến trần gian trả nợ người
Trong lòng vẫn nhớ mãi không nguôi
Đến đây để trả vì mang nợ
Trả nợ tình yêu, trả nợ người.

Tôi đến trần gian trả nợ đời
Trả hoài, trả mãi, trả không thôi
Trả cho hết kiếp này vẫn trả
Trả tận kiếp sau... kiếp luân hồi...
11/04/2017
TẤN TÀI
Chưa phân loại
Uncategorized