Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tây Tàu

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ngộ ái nị là chi rứa hẹ?
Xiển khảo tua là tủa khảo xiên
Sao em cứ nói như chim
Tung tăng như bướm đi tìm hương hoa

Em rồi lại ải lớp du
Hao mo ni? Hỏi em dù che mưa

Bư li bư u mén nhi a
Ta kai ia de ná cac tư
Xê nho anh cứ ầm ừ
Đây mưa đó nắng thì vừa làm sao?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Tay Ba Biển Sóng Thuyền (Lê Sáng)
  • Tây Bắc (Đặng Anh Tuấn)
  • Tây Bắc (NhatHo)
  • Tây Bắc Hành (Trần Đức Phổ)
  • Tây Bắc Lại Hẹn Mùa Lúa Chín (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Tây Bắc Mùa Thu. (Minh Tuấn)
  • Tây Bắc Mùa Trở Gió (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Tây Bắc Quê Hương Ơi! (Dũng Lê Ngọc)
  • Tây Ban Nha Thắng Costa Rica 7-0 (Trần Minh Hiền)
  • Tay Bơi Mãi Cũng Mỏi - Buông! (Vinh Đặng)
Thơ bạn muốn xem
  • Còn Tôi Đứa Con Đau Khổ Trần Gian
  • Tỏ Tình Nàng Xuân
  • Tự Tình Khúc
  • Không Tên 55
  • Đợi Thu Tình Buồn
  • Phượng Hồng
  • Tương Tư
  • Tia Nắng
  • Lời Người Viễn Xứ
  • Lời Cuối Cho Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
  • Nnguong
©2025 - CungThuGian.com