Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Nắng về lại ấm ấm ngoài thân
Hè Úc đã thăm đã mấy lần
Cành cây ấm ủ màu khoe nắng
Mà sao lòng người vẫn buồn tâm
Nắng ấm nhưng thiếu mùi ái ân
Thiếu mùi hương phấn lúc đêm cần
Nắng chiều in bóng hòa trong nhớ
Thiếu cả giấc mơ lạnh gối chăn
05:45 chiều 01-11-2011
chiều nay thơ thẩn đường tình
lòng bơ vơ buồn
Hè Úc đã thăm đã mấy lần
Cành cây ấm ủ màu khoe nắng
Mà sao lòng người vẫn buồn tâm
Nắng ấm nhưng thiếu mùi ái ân
Thiếu mùi hương phấn lúc đêm cần
Nắng chiều in bóng hòa trong nhớ
Thiếu cả giấc mơ lạnh gối chăn
05:45 chiều 01-11-2011
chiều nay thơ thẩn đường tình
lòng bơ vơ buồn
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tình Trăng Mây Nước
- Chợt Nhớ Hôm Nào
- Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
- Mùa Xoan
- Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
- 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
- Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
- Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
- Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)