Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Chảnh.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cô chảnh.

Cô tham xưa, giờ vẫn vậy thôi!
Vơ vào quanh chỗ thị ấy ngồi
Tham lam chảnh chọe môi cong cớn
Có gần mới biết cái mùi hôi
Tính cách con người không thấy sửa
Luôn là thấy mình hay nhất rồi
Ngọt môi thơm mũi thế ruồi chết
Ai đã biết được, tất tránh thôi...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Sau Một Đêm Say
  • Nỗi Niềm
  • Xếp Vần Tâm Tư
  • Cây Phượng Già
  • Hà Nội Đón Em Về
  • Truyện Thơ Cổ Tích Cái Chổi
  • Phố Xưa
  • Đất Mộng Trời Mơ
  • Lá Rụng Đầu Xuân
  • Nam Nhi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
©2025 - CungThuGian.com