Tây Bắc Quê Hương Ơi!

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TÂY BẮC QUÊ HƯƠNG ƠI!

Ban mai vừa mới nhú
Tiếng khèn êm êm vang
Rừng ban hoa nở trắng
Mây che khuất đỉnh làng

Theo cha vàng như nắng
Dưới tiếng cười giòn tan
Mùi thơm qua, lúa nếp
Quê hương ơi! Nhẹ nhàng

Dòng sông sâu uốn lượn
Đường về còn quanh co
Vông thác trời, vách đá
Mắt cựa chiều ngây ngô

Trông trông kìa chim trắng
Từng đàn, từng đàn bay
Cha đi không ngừng bước
Hằn đầy dấu chân say

Theo cha bờ vai rộng
Ấy cột khói mờ xa
Nhà em treo ngực núi
Mẹ bên bếp lửa mà...

Thời gian ơi đừng lớn
Rừng núi ơi đừng vơi
Quê hương ơi hãy mãi
Bên em suốt cuộc đời.

17/9/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized