Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Bận Lòng

Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI

Buổi tiệc nào rồi cũng phải tan
Cuộc vui nào cũng có giờ tàn
Cuộc tình nào cũng có ngày ly biệt
Bận lòng chi nữa lúc sang ngang.
TẤN TÀI
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đời Tiếp Thị 2
  • Trả Nợ
  • Em Gái.
  • Em Lấy Chồng
  • Ly Cafe Thứ Bảy
  • Nhớ Em
  • Đời Tiếp Thị
  • Kiếp Sau
  • Nhớ Cần Thơ
  • Em Gái
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com