Cuộc Đời Nghiệt Ngã

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CUỘC ĐỜI NGHIỆT NGÃ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Có phải cuộc đời là những cơn giông
Đã cuốn em vào những dòng nghiệt ngã
Những hình ảnh làm lòng người đau quá
Thật xót lòng hơn cả vạn niềm đau !

Hỏi tại ai hay tại đời bể dâu ?
Bởi chiến tranh phủ một màu đen tối
Đã làm cho những mãnh đời vô tội
Lăn lóc tìm miền đất hứa bình an

Chẳng thấy đâu ngoài những nỗi gian nan
Nhấn thân xác ngoài đại dương sâu thẳm
Ai qua được nơi xứ người lạ lẫm
Trước mắt đầy những vực thẳm gian truân

Hỡi chiến tranh sao chẳng có điểm dừng
Kẻ cuồng vọng xin đừng gây chiến mãi
Sao không sống dung hòa và tự tại
Để con người phải sợ hãi , đau thương

Thân xác em vùi ở dưới đại dương
Qua một kiếp vô thường còn quá nhỏ
Những hình ảnh đang hiện tiền ra đó
Thật đắng lòng người có thấy hay không ?

Cuộc đời ơi sao không phủ sắc hồng !
Để nhân loại sống trong bầu hạnh phúc
Chiến tranh kia chỉ còn là ký ức
Đón bình minh tỉnh thức những an lành .

P/s : Cảm xúc bài thơ CÓ PHẢI CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CƠN GIÔNG của chị Nga Vu

Ngày 10 .09 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized