Hư Khúc 117

Tác giả: Tử Nhi

Hư Khúc 117
(Gửi lại QN. & TQ)

xin đừng giận dỗi , tôi thêm tội
nào dám đuổi ai giữa đời này
họa chăng thấy chút tình thơ vội
nhặt lại ghép vần - chẳng biết hay

người đau , tôi cũng nhòe mắt đỏ
tim ứa máu đào , chẳng chối quanh
nào đâu một kiếp ân tình ngỏ
gặp lại nhau đây , đã chẳng gần ??

Xin đừng viết nữa Bé N. ơi
Ta đã chào thua tự lâu rồi
Tự thuở biết về trong hoang địa
Ta bước một mình - một mình thôi

Xin đừng trách nữa , Bé N. ơi
Ta đã hy sinh cuộc tình rồi
Tự thuở ta biết mình thua cuộc
Níu kéo cũng thừa - đau mắt - môi
Chưa phân loại
Uncategorized