Tháng 5

Tác giả: Kim Trung

Con khép mình trong cái nắng tháng 5
Trà đá bên tay, quạt quay max số
Vẫn còn than: "nóng thế này thật khổ!"
Ước điều hòa, ước tủ lạnh, nhà to.

Con vô tình nào hiểu hết âu lo
Trên mái tóc pha sương che lưng còng của mẹ
Trên đôi vai cha gánh cuộc đời nặng nhẹ
Mắt đượm buồn...đăm đắm phía xa xăm.

Giọt mồ hôi ai rơi giữa tháng 5 ?
Để cọng rơm vô tư đùa trong nắng
Để hạt thóc sẽ trở thành cơm trắng
Nuôi lớn cuộc đời...của...chúng con.

Mảnh trăng quê kia chắc hẳn vẫn còn
Nhớ dáng mẹ những đêm hè đi cấy
Đôi tay cha sạm đen màu nắng cháy
Bên chiếc xe thồ - mạ in bóng triền đê.

Cuộc đời này con xin mãi chân quê
Để không quên mẹ cha còn vất vả
Đàn em thơ vẫn ngày đêm hối hả
Cắp sách tới trường...trong nắng gió...miền Trung.
Chưa phân loại
Uncategorized