Trống Rỗng

Tác giả: Kim Trung

Đứng trước gương thường lệ mỗi sớm mai
Bỗng thấy hôm nay tâm hồn trống vắng
Có phải do trời âm u không nắng
Mà lòng mình chợt cảm thấy đơn côi?

Chắc chỉ là chút cảm giác thế thôi
Phố vẫn đông và dòng người hối hả
Con đường cũ mà bây giờ xa lạ
Cố tìm cho mình...một chút thân quen.

Mệt mỏi chán chường với cuộc sống bon chen
Lòng thầm ước đến một miền hoang dại
Chỉ cần đi không hẹn ngày quay lại
Để cuộc đời...cứ lặng lẽ trôi qua.
...........................................................
(HN 7/5/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized