Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Mưa

Tác giả: Kim Trung

Nếu có thể được làm một cơn mưa
Tôi sẽ chọn cơn mưa chiều hối hả
Để tôi ngăn chút dòng đời vội vã
Tiếng mưa và...nghe cả tiếng lòng tôi
......................................................
(HN 17/6/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giận
  • Tưởng
  • Trống Rỗng
  • Yêu Xa
  • Có Lẽ Nào
  • Xa Hà Nội
  • Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
  • Say
  • Nhớ Mưa
  • Về Quê
Thơ tương tự
  • Tiếng Mưa (Như Khuyên)
  • Tiếng Mưa (Đinh Kim Chung)
  • Tiếng Mưa (Lữ Kiêu Phong)
  • Tiếng Mưa (Miên Thụy)
  • Tiếng Mưa (Minh Tuấn)
  • Tiếng Mưa 2 (Sâm Nguyễn)
  • Tiếng Mưa Rơi (Mr.Smile)
  • Tiếng Mưa Rơi (Triệu Nguyên Tâm)
  • Tiếng Mưa Rơi (Saibot)
  • Tiếng Mưa Rơi , Quê Em (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Lòng Mẹ
  • Hình Ảnh
  • Bạn Tôi
  • Yêu Chỉ Một Người
  • Xin Gửi Tất Cả , Thành Viên !
  • Lòng E Thẹn
  • Chờ Thu
  • Thượng Đế Thì Thích Chơi Trò Xúc Xắc
  • Tình Thủy Thủ
  • Vĩnh Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2025 - CungThuGian.com