Tiếng Mưa

Tác giả: Minh Tuấn

Thổn thức tơ lòng với tiếng mưa
Sầu vương ánh mắt lệ theo mùa
Vu vơ cơn gió ngoài khung cửa
Làm chốn bàn văn chữ vắng thưa .


Đất khách bao chiều mưa vội vã
Bước chân xa lạ nhớ thêm nhiều
Tình quê đã ngấm vào hơi thở
Chẳng vợi nỗi lòng bóng dáng yêu .


Tìm đâu kỉ niệm chốn phương xa
Đồng lúa cò bay nắng chói lòa
Chiều gió con đê dìu bước nhỏ
Cành tre lấp ló bóng hằng nga .


Bữa cơm có mẹ thêm trìu mến
Tập đứng theo cha bước lại qua
Uống nước ông ngồi như cổ thụ
Nhà luôn sạch sẽ bởi tay bà …


Hỏi cơn mưa vội chốn quê người
Có biết buồn ta nhớ chẳng nguôi
Một chốn đôi nơi tình chẳng dứt
Bao giờ mới được đến bờ vui…
Chưa phân loại
Uncategorized