Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Mưa

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

TIẾNG MƯA

Mưa buồn bã tựa khúc trầm kha
Giọt xót xa rơi trĩu lệ mà
Rả rích hiên ngoài tuôn lã chã
Ê chề ngõ trước trỗi ngân nga
Đìu hiu gió thổi mây lang chạ
Khắc khoải cây đưa liễu mượt mà
Cảnh vật đêm nay trông nghĩa lả
Duyên tình lắm nẻo tủi dòng pha.
Lữ Kiêu Phong 16/7/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Tiếng Mưa (Như Khuyên)
  • Tiếng Mưa (Kim Trung)
  • Tiếng Mưa (Đinh Kim Chung)
  • Tiếng Mưa (Miên Thụy)
  • Tiếng Mưa (Minh Tuấn)
  • Tiếng Mưa 2 (Sâm Nguyễn)
  • Tiếng Mưa Rơi (Mr.Smile)
  • Tiếng Mưa Rơi (Triệu Nguyên Tâm)
  • Tiếng Mưa Rơi (Saibot)
  • Tiếng Mưa Rơi , Quê Em (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Khi Bình Minh Tới
  • Lời Bạt
  • Vần Thơ Trầm Mặc
  • Trăn Trở
  • Tình Ca Mùa Động
  • Bóng Em
  • 1072 - Thu Yêu
  • Bồ Tát dịch Ý Là giác Hữu Tình phật <=>ý
  • Hiểu
  • Về Với Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com