Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Mưa

Tác giả: Đinh Kim Chung

TIẾNG MƯA

Ảo não ta ngồi ngắm giọt mưa
Ngoài kia có phải đã giao mùa
Chờ ai lả lướt con đường cũ
Dõi kẻ ơ thờ khúc nhạc xưa
Mắt mải nhìn theo dòng lệ ứa
Lòng luôn níu giữ hạt sương lùa
Người đi khuất nẻo không về nữa
Đáy dạ vang hoài tiếng hỏi thưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Tiếng Mưa (Như Khuyên)
  • Tiếng Mưa (Kim Trung)
  • Tiếng Mưa (Lữ Kiêu Phong)
  • Tiếng Mưa (Miên Thụy)
  • Tiếng Mưa (Minh Tuấn)
  • Tiếng Mưa 2 (Sâm Nguyễn)
  • Tiếng Mưa Rơi (Mr.Smile)
  • Tiếng Mưa Rơi (Triệu Nguyên Tâm)
  • Tiếng Mưa Rơi (Saibot)
  • Tiếng Mưa Rơi , Quê Em (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Ơn Sinh Thành
  • Mười Thương
  • Khắc Mãi Trong Tim
  • Đêm Thu 4
  • Ám Độ Trần Thương (Kế Thứ 8 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Đừng Sợ Yêu Sai
  • Duyên Lanh...
  • Bà Mẹ Việt Nam
  • Săn Tình
  • Níu Lại Tình Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2025 - CungThuGian.com