Nhớ Mưa

Tác giả: Kim Trung

Con nhớ về quê mẹ chiều nay
Giữa lúc cơn mưa đầu mùa giăng kín lối
Mưa thành phố chẳng bao giờ khiến con vội
Như những cơn mưa hối hả ở quê nhà.

Mái tranh nghèo nay đã ở quá xa
Con với tay nhưng cách con cả ngàn cây số
Những cơn mưa trên miền quê khắc khổ
Hạn hán chưa qua, nay ngập trắng đồng.

Con nhớ ngày nào tuổi lên tám chơi rong
Bố bảo con phải canh chừng sân lúa
Mấy anh em mãi câu chuồn chuồn lửa
Bất chợt rào rào...con đứng khóc theo mưa.

Con nhớ ngày nào ngay cả lúc ban trưa
Những cơn mưa cũng ào ào kéo tới
Ngõ rơm khô gió lùa bay phấp phới
Bố mẹ chạy mưa, con vẫn giấc mơ màng.

Nay xa quê hương, con xa cả xóm làng
Xa tuổi thơ đã bao lần con đánh ướt
Xa con đường trơn biết bao lần con bước trượt
Và những ngày con tới lớp trong mưa.

Xa thật rồi.....xa cả những cơn mưa!
.......................................................
(Bình Dương 07/06/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized