Tưởng

Tác giả: Kim Trung

Có những niềm vui tưởng đã quên
Bất chợt chiều nay bỗng đến bên
Bài ca ai hát mà hay quá
Quên cả âu lo, hết muộn phiền.

Có những niềm vui tưởng đã xa
Bên mái tranh nghèo có mẹ cha
Bữa cơm: canh mướp, cà, dưa muối
Trọn kiếp trong tim một mái nhà.

Có những niềm vui tưởng đã qua
Lật từng trang giấy ép cánh hoa
Đôi dòng lưu bút thời thơ ấu
Nét chữ thân thương chẳng nhạt nhòa.

Có những niềm vui sẽ đến sau
Chỉ cần tim mãi khắc tên nhau
Vượt qua giông bão đời tăm tối
Sẽ thấy bình minh...ánh vạn màu....
........................................................
(HN 10/08/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized