Tưởng Chừng

Tác giả: Hoanghoon

TƯỞNG CHỪNG

Đêm ngủ muộn gío lay rèm khẽ thở
Sợ ồn ào làm thức giấc chị Hằng
Áng mây mềm quyện mãi với vầng trăng
Trời huyền diệu hồn lâng lâng rộng mở

Mơ cảnh đẹp dòng sông quê chạnh nhớ
Dáng em hiền chèo đến bến chợ xa
Chở mối tình giản dị không kiêu sa
Khăn quàng cổ phất phơ miền nắng đợi

Phơi rõ nét miền Nam duyên thầm gợi
Phiên chợ trưa đứng bóng chưa xiêu lòng
Sóng lăn tăn rung nhẹ ánh mắt trong
Chưa vướng bụi đường trần nhiều vướng mắc

Trăng vằng vặc soi nỗi niềm riêng khác
Gửi về em tâm sự lắm ngổn ngang
Kẻ miền xa đôi lúc bỗng ngỡ ngàng
Trái đất một tưởng chừng như lạ lẫm.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized