Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tượng

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

Em đi chân bước lạc đà
Suốt miền ải hạn giữa sa mạc người
Phượng hoàng xuống đậu hai vai
Ngậm hoa quỳ nhớ thiên thai không về
Ngàn năm mây trắng trôi đi
Với hồn xưa động bốn bề không gian
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Còn Hái Trái
  • Quê Hương
  • Mùa Vu Lan
  • Lời Thi Sĩ Gởi Cho Nàng Thơ
  • Bến Ngựa
  • Hàn Mạc Tử - Tiểu Sử
Thơ tương tự
  • Tướng (Dung Nguyên)
  • Tưởng (Kim Trung)
  • Tưởng (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Tương (Dạ Tím)
  • Tương (B.S Bạch Liên)
  • Tưởng (Trần Như Chuyên)
  • Tương Biệt Dạ (Huyền Kiêu)
  • Tưởng Bở (Thiết Dương)
  • Tưởng Chừng (Hoanghoon)
  • Tưởng Chừng Không Xa Cách (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hạ Tràn Tay, Đêm Chết Nhớ 19, 20
  • Nhớ Mẹ Cha
  • Bắt Đền
  • Đời
  • Buổi Sáng Thứ Bảy Sau Mùa Bão
  • Sài Gòn Ơi - Việt Nam Ơi
  • Đón Xuân 2010
  • Đêm.một Mình.tôi Yêu Em
  • Đừng Quên 4
  • Áp Lực 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com