Tháng 11 Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn ?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em mang chút nắng gom về
Vàng thu lá rụng tứ bề xác khô
Gió thu lay nhẹ mặt hồ
Chiều nay ai viếng nấm mồ nghĩa trang

Linh hồn ở chốn thiên đàng
Đang vui mừng đón ơn vàng chúa ban
Mười một là tháng bình an
Gặt ơn đại xá tỏa lan tâm hồn

Chiều nay viếng chốn vùi chôn
Đọc kinh cầu nguyện kính tôn chúa trời
Trần gian nơi ở tạm thời
Nước trời là chốn đời đời mai sau

Chiều nay lắm kẻ sầu đau
Nhớ thương dĩ vãng về nhau lại buồn
Và rồi nước mắt lại tuôn
Người thân bạn hữu mãi luôn trong lòng

Chiều nay cơn lốc xoáy vòng
Nghĩa trang vắng lặng buồn trong mắt người
Vâng lời chịu lụy gắng cười
Tin rằng họ sống vui tươi trên trời

KTP ( Tháng cầu nguyện cho các linh hồn 4/11-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized