Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bắt Thang Lên Thấy Trời Cao Quá

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

BẮT THANG LÊN THẤY TRỜI CAO QUÁ

Mặc kệ tình đời khóc ,oán,than,
Bọn quan tham nhũng chỉ lo vàng.
Béo cò đục nước quân vô lại ,
Cướp của bòn tro đám quĩ tàn…
Muôn sự nhọc nhằn dân gánh chịu,
Trăm ngàn uất ức hỏi ai mang…?
Bắt thang lên thấy trời cao quá,
Ai giải giùm người nỗi bất an ???

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ tương tự
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời (Lệ Tình)
  • Bắt Thang Lên Thấy Trời Cao Quá (Dương Lam[vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Hiểu Và Anh Say
  • Xôn Xao
  • Nhớ Quê
  • Băn Khoăn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1266)
  • Em Đi Về Có Nhớ
  • May Mắn Trường Đời
  • Cà Phê Mưa
  • Lac Buớc
  • Làm Thế Nào Để Em Hiểu Lòng Anh 07222022
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
©2025 - CungThuGian.com