Hạ Về

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hạ lại về cho nắng chợt xôn xao
Nhuộm thắm đỏ một trời hoa xác pháo
Chợt nhớ quá những chiều hè điên đảo
Tay trong tay ta hát khúc yêu thương

Nhớ một thời áo trắng ngày tan trường
Ta thẹn thùng khi chớm tình tuổi trẻ
Anh say nắng giữa biển trời mới mẻ
Chìm sâu trong đôi mắt em dịu hiền

Thời gian trôi theo dòng sông về biển
Vờ như quên con thuyền nhỏ tình đầu
Hạ lại về Anh mãi ở nơi đâu
Em giận trách xác pháo hồng năm đó

Đã thiêu đốt bao ký ức thời hoa đỏ
Cho đôi mình mãi mãi phải xa nhau...

21/6/2017
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized