Tình Biển 1

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hoàng hôn xuống biển xanh màu tím ngắt
Ánh tà dương dần tắt phía khơi xa
Biển cô đơn vang vọng khúc thiết tha
Nơi xa tít cơn sóng ngầm tê tái

Bao giận hờn của trùng dương quằn quại
Trút vô bờ những đợt sóng gầm vang
Biển bao la mạnh mẽ vẻ ngang tàng
Quên những lúc yêu thương bờ dào dạt…

Anh yêu em như sóng xô bờ cát
Lúc êm đềm tha thiết nỗi nhớ nhung
Khi gầm gừ giận dữ nơi muôn trùng
Bởi vốn dĩ hàng triệu năm vẫn thế…

Anh yêu em bằng tình yêu không thể
Xóa nhòa đi mỗi khi sóng tràn bờ
Biển yêu thương nỗi khắc khoải đợi chờ
Bình minh đến soi thuyền em căng gió...

28/8/2010
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized