Biển Nhớ

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Tháng mười về mang nỗi nhớ khôn nguôi
Nơi xa ấy biển rì rào tiếng sóng
Biển bao la muôn đời mong ngóng
Nhớ cánh buồm con sóng thủy triều vơi

Anh cô đơn giữa biển trời mong đợi
Gió thét gào dâng sóng vỗ về đâu
Sóng gầm gừ như cuốn cuộc tình sầu
Trôi ra biển mang theo ngàn nỗi nhớ

Biển cuồng phong xin thôi đừng nức nở
Cứ êm đềm với sóng nổi dịu êm
Anh nhớ em nụ hôn ngọt môi mềm
Như con sóng khát khao bờ cát trắng

Xa em rồi lòng anh chợt hoang vắng
Dõi hoàng hôn dần tắt phía khơi xa
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Nơi xa tít một khoảng trời vô vọng

Biển hôm nay dâng trào muôn đợt sóng
Nhớ con thuyền trong sâu thẳm nỗi đau
Anh xa em biết bao mùa Thu sầu
Yêu tha thiết như ngàn năm biển nhớ…

05/10/2012
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized