Biển Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN NHỚ
Anh vẽ tên em trên cát
Biển nhớ đôi chân tìm về
Sóng biếc ôm bờ dào dạt
Xô giạt nỗi lòng lê thê

Ngọn gió hoang vu ghé lại
Bọt bèo dĩ vãng tan mau
Ru em hết mùa con gái
Biển lại bạc đầu vời đau

Nghìn đêm âm thầm tự kể
Khóc cười câu chuyện thế gian
Đâu là ngọn nguồn dâu bể
Khéo dư nước mắt rụa ràn

Anh vẫn trêu đùa với biển
Nghe thời gian gọi mơn man
Bâng khuâng ấp ôm xao xuyến
Dỗi hờn , trách móc , oán than

Mây vẫn bay đi vô tận
Phương trời vò võ cánh chim
Biển ôm mối tình say đắm
Bao năm mơ mộng thiệt hiền

Anh nuôi câu thề muôn thuở
Mọc ra trăm nhánh yêu em
Biển của lòng anh nhung nhớ
Bay đi đậu ở môi mềm
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized