Biển Nhớ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm vắng lặng trong tôi bao niềm nhớ
Cõi tha phương bóng dáng quê nhà
Biển xanh biếc dạt dào bên bờ đá
Đám ngư chài tung lưới chốn xa xa
Kéo lên được biết bao tôm cá
Mang niềm vui thương mến nước đậm đà
Vị biển mặn bao dung bầy hải sản
Cùng tung tăng trong bầu chứa bao la
Mặt cong cong lăn tăn trông kì lạ
Sóng vỗ bờ tung toé giọt mưa sa
Mang sỏi cát li ti chìm trong nước
Vài san hô rụng cánh lặn tà tà
Biển đẹp đẽ lại thêm nguồn tắm mát
Bãi cong dài uốn éo thật nên thơ
Tàu ra đi bến vắng vẫn đợi chờ
Chờ thuỷ thủ biết bao giờ trở lại ?
Niềm nhung nhớ du dương hồn ngây dại
Mái tóc dừa củ rũ dáng chơ vơ
Ánh trăng khuya lóng lánh dệt mộng mơ
Năm tháng cũ bơ vơ bên ghềnh đá
Chiều buông xuống ngắm từng cơn sóng cả
Nước thuỷ triều mơn mớm góc bờ đê
Người đi xa tình đợi bến não nề
Hải đăng rọi ngóng ai biền biệt xứ ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized