Biển Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Em muốn kể chuyện tình yêu của Biển
Sóng - Biển khơi yêu đến thể như người
Cũng cuồng say như thủa mới đôi mươi
Cũng giận dỗi ghen hờn như em vậy

Xa xưa lắm … Biển gào cơn sóng dậy…
Biển - Sóng vào xoa dãi cát mênh mang
Cát dịu êm trong tay Sóng mơ màng
Cát thiu ngủ sóng tràn lên ve vuốt

Sóng và Cát cuồng quay như trau chuốt
Mặc bão dông yêu suốt chẳng thay lòng
Cát đêm ngày vẫn rạo rực chờ mong
Hoàng hôn xuống Sóng hôn bờ cuồng nhiệt

Cát say đắm cứ âm thầm tha thiết
Sóng chao bờ da diết nước mênh mang
Khi mải mê rong ruổi khắp mây ngàn
Cát vẫn đợi nghìn năm sau... vẫn đợi….

Vui đùa Sóng…khi hôn bờ bến mới
Cát âm thầm lặng tới mỏi mòn trông
Lòng khát khao mong mỏi đến cháy nồng
Được tan biến bềnh bồng trong hạnh phúc

Anh như sóng dâng tràn em những lúc
Đầy ngập lòng uẩn khúc của tình yêu
Lặng lẽ buồn em như cát sớm chiều
Khao khát nhớ...trăm điều chờ ....khát đợi….

Biển chao Sóng đưa Cát về bến mới
Cát chung tình vời vợi Cát long lanh
Nhưng hồn em cũng những lúc mong manh
Thương anh lạ…nhớ… thành đau…vô tận…
Chưa phân loại
Uncategorized