Nỗi Nhớ

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Em trở về bên góc phố mùa thu
Chân lặng bước, nghe mưa thu xào xạc
Xòe bàn tay đón giọt thu ngơ ngác
Lá nhuộm vàng mang nỗi nhớ mong manh

Lặng mình nghe những chiếc lá xa cành
Chợt trong lòng hanh hao bao nỗi nhớ
Hương hoa sữa dấu yêu thời bỡ ngỡ
Vẫn còn đây trong nhịp thở con tim

Hình bóng anh mãi đâu đó im lìm
Nơi xa tít một khoảng trời vô vọng
Ôi nỗi nhớ mênh mông lòng biển rộng
Mãi dạt dào những cơn sóng trùng khơi

Anh ra đi âm thầm xa vời vợi
Người yêu ơi thương nhớ ngút ngàn mây
Khi khúc giao mùa gọi gió heo may
Em ngồi đếm lá vàng rơi mong nhớ...

23/9/2014
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized