Chớm Đông

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Đông chưa về sao tim ta chợt lạnh
Khoảng trống đầy cô quạnh buổi cuối Thu
Bóng hoàng hôn in sương khói mịt mù
Mưa trắng xóa ngóng người đi xa mãi

Vài sợi nắng cuối Thu còn sót lại
Trong nhớ nhung cứ mải miết đi tìm
Khúc giao mùa sao nghe nhói trong tim
Thu héo úa, mênh mông tình trống vắng

Cố gượng cười dẫu trong lòng mặn đắng
Xót xa tìm trong nỗi nhớ heo may
Mỏi mắt đợi qua bao tháng, bao ngày
Ta xa nhau lại thêm mùa Đông nữa!

Gió se lạnh, cố quên lòng chất chứa!
Dấu yêu à! Nơi ấy có lạnh không?
Ở bên này trời vừa chớm vào Đông
Chắc bên ấy đang trong mùa tuyết trắng…

20/10/2017
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized