Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trần Gian

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Thằng đông vừa mới chớm sang
Mưa phùn lất phất đình làng ướt sân
Hàng cau e ấp tần ngần
Nhớ về con nắng khỏa thân trưa hè

Bờ lau nghiêng ngả vàng hoe
Họa mi cúc trắng nở xòe miên man
Ông giời đúng kẻ to gan
Vén mây nhòm xuống trần gian lõa lồ....

26/11/2015
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Bưởi
  • Biển Nhớ
  • Dáng Sen
  • Chớm Đông
  • Vũng Tàu
  • Cách Mạng Tháng 10 (1917-1991)
  • Tha Hương
  • Mùa Lá Rụng
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Biển 1
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Gian Mầu Nhiệm
  • Tháng Chín Nhớ Người
  • Rộng Lượng
  • Một Thời Trai...của Anh
  • Em Trở Về , Từ Đấy Biển Mất Nhau !
  • Có Duyên Không Nợ
  • Chuyện Đời Sáu Tám.
  • Mơ Chiều Xanh Cuộc Trăm Năm
  • Còn Lại Vần Thơ
  • Tình Thầy Trò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2025 - CungThuGian.com