Tình Biển 2

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hoàng hôn xuống biển loang màu tím ngắt
Ánh tà dương đã vội nhạt mờ phai
Bờ cát dài còn lưu giữ dấu chân ai?
Nơi ký ức mang hình hài nỗi nhớ

Ảo ảnh nào khiến biển hoài trăn trở
Tìm cánh buồm mải lạc lối nơi đâu
Biết tình ai theo năm tháng úa nhàu
Sao nỗi nhớ cứ vô thường đến thế?

Nơi xa tít phía chân trời góc bể
Sóng bạc đầu gào thét giữa trùng khơi
Biển vẫn xanh, triều lên xuống chơi vơi
Luôn dào dạt ngày đêm xô bờ cát

Dù biết rằng kiếp thuyền đời phiêu dạt
Biển mãi chờ như kẻ ngóng người đi
Tình đôi ta dang dở khúc chia li
Khi chiều tím lòng lại đầy bão tố...

Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized