Cố Đô Ngày Trở Về

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hoàng thành cổ kính dẫu phai màu
Đại Nội tường rêu phủ trước sau
Chính điện Thái Hòa hoài vọng ước
Thế sự trăm năm mặc bể dâu!

Đàn lễ Nam Giao vẫn đợi chờ
Đầu xuân năm mới trình thiên thơ
Rừng thông trăm tuổi ghi thời khắc
Gia Long niên hiệu mãi tôn thờ!

Vần vũ chân mây đồi Vọng Cảnh
Khói tỏa dần tan mây trắng xanh
Xa đưa vọng tiếng chuông Thiên Mụ
Nhã nhạc lênh đênh mộng có thành?

Ngự Bình núi ngả xuống dòng Hương
Cố nhân thổn thức chốn quan trường
Vàng son ký ức muôn năm trước
Vang bóng một thời nỗi vấn vương

Lặng lẽ trở về thăm Huế yêu
Vân Lâu trời rộng bến cô liêu
Khắc khoải bóng xưa tà áo tím
Thướt tha thục nữ dáng xuân kiều

Câu hò khoan nhặt thuyền neo bến
Thấp thoáng hình ai nép dưới hiên
Vĩ Dạ trời chiều màu tím biếc
Nụ cười e ấp nón chao nghiêng…

Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized