Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Biển

Tác giả: Gió Phương Nam

Tình ơi…dã tràng
suốt đời xe cát
thương đóa san hô
giấu mình mặn chát

muốn biết nông sâu
nghiêng bờ hỏi sóng
biển dẫu bạc đầu
vẫn hoài khát vọng

một đời tìm nhau
trắng tay bọt bể
dốc cạn lòng trời
tình đời vẫn thế

em mãi yêu tin
xin người chớ phụ
biển mãi thẳm xanh
dẫu đầy giông tố.
2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Tình Biển (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Biển (Đặng Quang Nam)
  • Tình Biển (Hobac)
  • Tình Biển (YeuDieuLongNu)
  • Tình Biển (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Tình Biển (Viễn Phương)
  • Tình Biển (Nguyễn Tâm)
  • Tình Biển ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Tình Biển 1 (Đặng Anh Tuấn)
  • Tình Biển 2 (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Về Cuộc Đời
  • Hồn Thần Nhập Mộng
  • Nam Và Bắc?
  • Đời Đau
  • Ánh Sao Đêm
  • Lời Thơ Giữa Hư Không
  • Tại Anh
  • Tình Anh
  • Giận ....cơn Gió
  • Chờ Một Bóng Hình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
©2026 - CungThuGian.com