Ta Là Ai

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Ta là ai trong cuộc đời mộng mị
Bước chân dài giữa phố thị làng quê
Thương cuộc đời nên bước ngược lối về
Ngày nắng cháy mưa sương đầy gió bụi.

Ta là ai giữa cuộc đời trần trụi
Buồn giận thương cay đắng lẫn ngậm ngùi
Khi thì thầm thao thức với canh thâu
Lúc vỗ về trăng sao trời lộng gió.

Ta là ai trên con đường gian khó
Bước ngắn dài mắt thương nhìn nắng hạ
Thương con người những bước chân vội vã
Bôn ba nhiều chút danh lợi hơn thua.

Ta là ai mỗi khi chuyển giao mùa
Nắng trải dài hay trăng sáng đêm khuya
Thiền thất kinh âm vang hồn trong gió
Tiếng từ bi gõ nhịp cõi ba sinh.

Ta là ai sáng ngắm ánh bình minh
Chiều hoàng hôn tím nhạt bước ta về
Lối mòn cũ đượm nét bóng chân quê
Gọi trần thế buồn vui từ mấy độ.

Ta là ai giữa muôn trùng sóng vỗ
Hát nghêu ngao bản nhạc tiếng không lời
Trời phương ngoại tự tại bước rong chơi
Cười một tiếng giữa hư vô lạnh giá.

Ta là ai trong cuộc đời vay trả
Nợ ân tình sông núi với nước non
Hồn quê hương theo ngàn dặm lối mòn
Tiếng vỗ nhịp cõi lòng trong thao thức.

Ta là ai mà ôm hoài ký ức
Mộng trùng khơi chuyển hoá những ưu phiền
Sanh tử còn luân hồi mãi triền miên
Quyết ra khỏi, lòng an nhiên tự tại.

Ta là ai mà đến đi đợi mãi
Hơn bốn mươi ẩn hiện giữa cuộc đời
Lúc bình yên hay trôi dạt sóng khơi
Vẫn vững bước trong dòng đời xuôi ngược.

Ta là ai giữa ta bà uế trược
Ưu tư nhiều cõi tạm chốn trần gian
Thích vui chơi với sóng nước mây ngàn
Chút tự tình trăng sao trời lộng gió.

Ta là ai ân tình còn bỏ ngỏ
Nợ chúng sanh một bài pháp trọn tình
Khi con người còn đau khổ điêu linh
Trái tim còn lỗi nhịp lời nguyện ước.

Ta là ai cõi lòng mãi tha thiết
Thương con người yêu cả chúng sinh linh
Dù hy sinh hay gian khổ chính mình
Vẫn mỉm cười thi ca lòng thương tưởng.

Ta la ai niềm hạnh phúc sung sướng
Khi biết rằng thế giới hết đao binh
Cả con người muôn loài sống thái bình
Hạnh phúc đó ngập tràn muôn ngã lối.

Ta là ai không thích cảnh gian dối
Dối người dân, đệ tử Phật xa gần
Chốn ta bà phiền não nhiều lợi danh
Chán cảnh đời tham sân nhiều chấp ngã.

Ta là ai chánh niệm tập buông xả
Nhẹ thân tâm hạnh phúc với cõi lòng
Đến, đi, ở , tự tại bước thong dong
Vui bình an một niềm vui mầu nhiệm.

Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized