Ta Là Ai

Tác giả: Hồng Dương

Tay muốn níu...để thời gian ngưng lại
Để cho đời còn cái gọi là hay
Nhìn thật sâu cho loạn nát đêm nay
Hòng tan hết đọa đày đời trai trẻ

Yêu một chút mà lòng đau như xé
Bụi trần ơi không lẽ choán kiếp người
Gió biết không tình như giọt mưa rơi
Cho trần trụi rã rời trong cay đắng

Sầu ẩm ướt đào sâu hồn thầm lặng
Đỉnh yêu là tuyết trắng nhạt nhòa tan
Đời miên man mà thiệt đến cơ hàn
Kia vũ trụ nhốt ngàn tia nhật nguyệt

Hồn đã chết ngậm đầy căng khí huyết
Nuốt không trôi bao nghiệt ngã vô thường
Men đời cay chua chát chẳng mùi hương
Đành cạn hết thủ thường theo thời cuộc

Này hãy hết dẫu là men độc dược
Uống đi em ta ước một đêm dài
Để biết rằng ta thực sự là ai
Và nhân thế khôi hai như cát bụi !!! ...
Chưa phân loại
Uncategorized