Ta Là Ai

Tác giả: Lucky Phan

Nay ta tìm lại vần thơ xa lắc
Mắt ta nhòa phai mờ không thấy rõ
Ôi thơ xưa... ta cứ mãi đi tìm
Kí ức tràn về vẫn thấy mộng mơ.

Nay ta tìm lại vần thơ xa lắc
Giòng thơ dài bay vèo theo tháng năm
Thật mệt nhoài trên trang giấy mong manh
Ta ngơ ngẩn lại mơ màng vời vợi .

Nay ta tìm lại vần thơ xa lắc
Hạt chữ nhỏ chạy thẳng hàng mềm mại
Thơ lặng im và thơ quá hững hờ
Làm chao đảo hồn ta..thơ có biết

Mắt đổ mưa...ta tìm lại thơ xưa
Thơ xưa đẹp với hào hoa lãng mạn...
Ta với thơ ngây ngất chẳng muốn rời
Hỏi thơ xem đích thực ta là ai ((::::))..!?!
Chưa phân loại
Uncategorized