Lên Núi Thiên Văn

Tác giả: Gia Long Hp

LÊN NÚI THIÊN VĂN

Trèo lên đỉnh núi Thiên văn
Tạm quên đi những nhọc nhằn bấy nay !

Cảnh quan... chỉ ngắm mà say
Thả hồn quên hết nợ ,vay đời thường
Gần xa đẹp những cung đường
Cây cầu Tân Vũ vấn vương chờ người
Cát Bi nối đất với trời
Đợi người năm cũ về nơi Hải Phòng
Dòng sông Cấm ,nước ngược dòng
Cầu Rào mấy nhịp cho lòng ngẩn ngơ
Biển kia xa cách đôi bờ
Một người thổn thức người giờ nơi nao
Thoáng như ai vẫy tay chào
Giữa tầng mây gió làm xao xuyến lòng .

Kiến An ! gạo trắng nước trong
Chiều nay đỉnh núi ta mong người về .
Chưa phân loại
Uncategorized