Số Phận !

Tác giả: Lê Sáng

............SỐ PHẬN .........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hãy chấp nhận những gì mình đang có
Kiếp ta mang là số của ta thôi,
Hãy mỉm cười và tạo được niềm vui
Gắng đi hết cuộc đời ta chễm ngự.

Ai cũng trải qua một lần nếm thử
Phải biết đau và phải tự vượt qua,
Đời cho mình đứng ngã bảy ngã ba
Hướng đi tiếp đó gọi là định mệnh.

Sướng hay khổ cũng do mình tự chọn
Cứ an nhiên độ lượng chớ than sầu
Biết phận mình đời chẳng bạc ai đâu
Căn với nghiệp chẳng thể nào thay đổi.

Đừng lừa gạt tránh vương vào thêm tội
Cửa thiên soi lại vội trả oán hờn
Lại gồng mình gánh nặng nhẹ, thiệt hơn
Dẫu có trả cũng còn đâu danh giá.

Đời là thế ! Sống dựa vào nhân quả
Chốn nương thân tạo hóa đặt sẵn rồi
Cơm qua ngày rau cháo cũng đủ vui
Thương số phận những người chưa may mắn.

Một chút thôi để nghĩa tình thêm ấm
Kiếp hư vô sống tạm để yêu thương
Cả nhân gian là một cõi vô thường
Đời sắp đặt ! Mỗi người mang một phận.

Quang Sáng. 23 _ 02 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized