Sinh Nhật 50

Tác giả: A. KA THỦY

SINH NHẬT 50
*A. Ka Thủy

Tự mình thắp nến cho mình
Hoa mình tự cắm cho ngày mình sinh
Năm mươi năm bấy nhiêu tình?
Đong thừa, đếm đủ nhưng tình trắng tay!

50 năm muời tám ngàn ngày
Vui buồn hạnh phúc đủ đầy năm mươi
Bây giờ tóc điểm màu mây
Tình đi biền biệt tháng ngày phôi pha

Ta mừng sinh nhật chính ta
Quờ tay ly rượu ngà say giáo điều
Đã yêu mà sợ được yêu
Cầm bằng đánh đổi muôn chiều đắng cay

Uống đi ... uống cho thật say
Nợ tình ai trả ai vay mặc người
Liêu xiêu bản ngã cuộc đời
Người đi mất hút cuối trời tương tư

Say rồi ta say thật ư?
Thôi đành sinh nhật mình hư một mình.
01 – 06 A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized