Cuộc Đời Này - Thơ Kim Minh

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

CUỘC ĐỜI NÀY...

Cuộc đời này thật lạ
Có những điều đáng giá
Vuột mất mới nhận ra
Rất ư là quan trọng

Hư danh và ảo vọng
Lưới thòng lọng giăng ra
Đẩy ân tình trôi xa
Chìm sâu trong bể khổ

Niềm tin không còn chỗ
Giấy nhàu nát từng ô
Dù cố gắng đẩy xô
Chẳng bao giờ thẳng lại

Đường đời khi thất bại
Chớ dựa dẫm nơi ai
Chiếc bóng nào chẳng phai
Rời bỏ ta đêm tối

Chắt chiu từng cơ hội
Vì nó thật nhanh trôi
Như bình minh nắng soi
Qua mau trong chớp mắt

Học nói, nhanh như cắt
Chỉ thốt điều lặt vặt
Học cách giữ môi chặt
Đến khi suốt cả đời...

Bản chất khó đổi dời
Bản ngã lại chơi vơi
Đừng phí công mong đợi
Khó hay đổi một người

Tha thứ dễ dàng rồi
Tin tưởng nữa xin thôi
Tùy duyên cứ buông trôi
Nhẹ nhàng cho thanh thản.

Kim Minh
Chưa phân loại
Uncategorized