Đừng Sửa Lưng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Đừng sửa lưng.

Xin đừng mích lòng vì trang tôi
Bởi trang chẳng thịt cũng chẳng xôi
Chỉ toàn lá đời xanh với xám
Xanh thì chát đắng xám úa rồi

Xin đừng vô mạng sửa lưng ai
Đấu tranh, chỉ bảo càng thêm sai
Làm cho bài viết buộc phải khóa
Nói nhỏ không xung mới là tài

Đừng sửa lưng nhau làm gì.
Đã lâu nếp cứng, sửa chi thêm rầu
Trần đời còn dài nữa đâu
Để vậy sống nốt trong câu vui cùng

Đừng sửa thành đi khật khùng
Oai phong biến mất vai chùng xệ vai
Tuổi gìa sống chậm lai rai
Có sao sài vậy, đâu ai nắn rờ...

Đừng sửa để vậy mới thơ
Vênh nghiêng trăng ngó, vật vờ gió bay
Tuổi già chẳng uống cũng say
Tay làm không thấy, miệng hay càm ràm...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized